Phan Công Quan

Dù muốn dù không cũng gượng cười
Tình đời vốn dĩ bạc như vôi
Máu chảy về tim nào trói buộc
Nhắm mắt mà vui trọn cuộc chơi
Dù muốn dù không cũng phải nghe
Các câu bình luận, nói khen chê
Lời tán ngất trời hay vùi dập
Tiếng động kia làm tỉnh cơn mê
Dù muốn dù không ta cũng sẽ
Ngày mai khác hẳn với hôm nay
Thanh thản bước đi cùng nhân thế
Có đồng hành, có lúc chia tay
Dù muốn dù không cũng phải đau
Trăm vui là gốc của ngàn sầu
Đôi mắt sẵn đầy hai ngấn lệ
Gạo chịu ăn chày, gạo trắng phau
Cuộc sống luôn đầy những đảo điên
Đủ ma, đủ quỷ lẫn thần tiên
Trăm năm dẫu dài, như giấc mộng
Chớ để mất mình, tánh hồn nhiên
Phan Công Quan
Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/16wFTgRsXR/
